Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1067

Linh Hồn Quý Nhất




"Hãy xin, sẽ được; hãy tìm, sẽ gặp; hãy gõ cửa, sẽ mở cho." - Ma-thi-ơ 7:7
"lại hãy trao mọi điều lo lắng mình cho Ngài, vì Ngài hay săn sóc anh em." - 1 Phi-e-rơ 5:7
"Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài, và giải cứu họ." - Thi-thiên 34:7
"Linh hồn tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài." - Thi-thiên 35:9
"Hỡi Đức Chúa Trời, ngôi Chúa còn mãi đời nọ qua đời kia; bính quyền nước Chúa là một bính quyền ngay thẳng." - Thi-thiên 45:6
"Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì?" - Mác 8:36

Hãy xin sẽ được bạn ơi,
Hãy tìm sẽ gặp Nước Trời cao xa,
Hãy vào gõ cửa xin Cha,
Thì Ngài sẽ mở cho ta bước vào!
Buồn phiền, lo lắng hãy trao,
Nói ra khúc mắc khổ đau mọi điều,
Chúa luôn săn sóc thương yêu,
Ban cho ta những sớm chiều an ninh!
Ngài cho thiên sứ quanh mình,
Quản canh bảo vệ hành trình ta đi,
Trong Ngài chẳng có điều gì,
Làm ta bối rối, chẳng chi lo rầu!
Linh hồn vui thỏa dài lâu,
Trọn lòng mừng rỡ, tìm cầu ý Cha,
Vì Ngài đã cứu chúng ta,
Khỏi nơi tăm tối xấu xa cuộc đời!
Biết ơn, cảm tạ dâng lời,
Ngợi khen Danh Đức Chúa Trời hiển vinh,
Bính quyền Nước Chúa công bình,
Sáng tươi, ngay thẳng, tràn tình Thiên Cha!
Thế gian rồi sẽ trôi qua,
Bao nhiêu của cải chỉ là hư không,
Tốt hơn canh giữa tấm lòng,
Linh hồn quý nhất, cậy trông vào Ngài,
Sống theo Lời Chúa mỗi ngày,
Chuyên tâm hầu việc, phước thay ơn Trời!

Tiểu Minh Ngọc