Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 426

Cầu Nguyện




Hãy vui mừng mãi mãi, cầu nguyện không thôi, phàm việc gì cũng phải tạ ơn chúa; vì ý muốn của Đức Chúa Trời trong Đức Chúa Jêsus Christ đối với anh em là như vậy. (I Tê-sa -lô-ni-ca 5:16-18)

Cầu nguyện là sự thiêng liêng
Là thưa trình đến Thượng Thiên Cha Trời
Cầu nguyện mọi lúc mọi nơi
Cha Trời nghe thấy những lời của ta

Cầu nguyện tội lỗi được tha
Cay đắng, buồn giận văng ra khỏi lòng
Cầu nguyện khao khát cậy trông
Cha Trời thấu hiểu nỗi lòng riêng ta

Thật thà xưng tội mình ra
Trình dâng tất cả lên Cha nỗi niềm
Cha Trời Ngài bỗ sức thêm
Ban ơn, Cứu Rỗi ai tìm đến Cha

Cầu nguyện ma quỷ chạy xa
Vì chúng nhìn thấy Chúa Cha cạnh mình
Cầu nguyện ma quỷ khiếp kinh
Yếu đuối cầu nguyện chúng rình đợi ta

Luôn luôn cầu nguyện với Cha
Lòng đầy vui thỏa thật là bình an
Cầu nguyện kiên nhẫn, nài van...
Chúa không chậm trễ, Ngài ban đúng thời

Hãy mau cầu nguyện ai ơi!
Xin Cha Trời đến quản cai tấm lòng
Những ai khao khát đợi mong
Cha Trời thương xót, quan phòng, cứu ân.

Lại Bích Thủy