Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1070

Yêu Người Hư Mất




"Hỡi các con cái bé mọn, chớ yêu mến bằng lời nói và lưỡi, nhưng bằng việc làm và lẽ thật." - 1 Giăng 3:18
"Hãy thương xót như Cha các ngươi hay thương xót." - Lu-ca 6:36
"Nhưng họ chưa tin Ngài thì kêu cầu sao được? Chưa nghe nói về Ngài thì làm thể nào mà tin? Nếu chẳng ai rao giảng, thì nghe làm sao?" - Rô-ma 10:14

Yêu người yêu bất cứ ai,
Yêu thì an ủi những ai khổ sầu,
Yêu thì ta giúp mặc dầu,
Không vì xa lạ, lo âu chần chờ!
Yêu người thiếu thốn bơ vơ,
Đơn côi, nghèo khổ bất ngờ gian nan,
Rộng lòng dâng hiến sẻ san,
Không hề chắt bóp, bất an trong lòng!
Trên đời mọi sự hư không,
Sống vì Danh Chúa, mở lòng yêu thương,
Nghĩ về người khác trên đường,
Cần nghe Lời Chúa, cậy nương sức Ngài,
Tin Lành cứu rỗi giảng ngay,
Giúp người biết Chúa biết quay về Nhà,
Thiên Đàng vinh hiển bao la,
Đang chờ đón nhận người ta bước vào!
Yêu người ta hãy cùng nhau,
Vui mừng hiệp một giảng rao Tin Lành!

Tiểu Minh Ngọc