Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 428

Nước Sống Đời Đời




Đức Chúa Jesus đáp rằng:Phàm ai uống nước nầy vẫn còn khát mãi ;Nhưng uống nước ta sẽ cho thì chẵng hề khát nữa . Nước ta cho sẽ thành một mạch nước trong người đó văng ra cho đến sự sống đời đời. (Giăng 4:13-14)

Nước sống là nước đời đời
Nước sống là nước không hề cạn khô
Chúng ta nên uống nhiều vô
Để nguồn nước sống điểm tô đời mình
Nước sống cho những ai xin
Như người bên giếng vì tin Chúa Trời
Nước sống là nước đời đời...
Nếu uống nước ấy không hề khát thêm.
Cho ai khao khát kiếm tìm.
Sẽ được vui thỏa đầy tim ấm lòng.
Nước sống sẽ được biếu không
Cho người khô hạn đợi trông mưa Trời.
Hãy uống nước sống ai ơi!
Không phải nước sống thuộc về thế gian
Đó là nước sống Thiên Đàng.
Càng uống nước sống sẽ tràn thêm ra..
Tràn đến khắp chốn gần xa
Là nguồn mạch sống văng ra mọi lòng.
Ước mong trần thế đợi trông
Một nguồn nước sống biếu không từ Trời
Nước sống thật quá tuyệt vời!
Tâm linh đổi mới cuộc đời sáng tươi.
Tạ ơn Chúa mãi không thôi.
Ban nguồn nước sống từ Trời cho ta.

Lại Bích Thủy