Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1071

Thứ Tư Ngày 1 Tháng 7




"Xin Chúa hãy giữ linh hồn tôi, và giải cứu tôi; Chớ để tôi bị hổ thẹn, Vì tôi nương náu mình nơi Chúa." - Thi-thiên 25:20
"Xin Chúa nâng đỡ tôi tùy lời của Chúa, hầu cho tôi được sống; Chớ để tôi bị hổ thẹn về sự trông cậy tôi" - Thi-thiên 119:116
"Đức Chúa Trời ôi! xin hãy dựng nên trong tôi một lòng trong sạch, Và làm cho mới lại trong tôi một thần linh ngay thẳng." - Thi-thiên 51:10
"Xin hãy ban lại cho tôi sự vui vẻ về sự cứu rỗi của Chúa, Dùng thần linh sẵn lòng mà nâng đỡ tôi." - Thi-thiên 51:12
Hôm nay ngày 1 thứ Tư,
Chớ nên dại dột chần chừ đắn đo,
Cũng đừng sầu thảm buồn lo,
Nhưng vui đón nhận Chúa cho một ngày!
Hôm nay đầu tháng 7 đây,
Nên làm mới lại, thật đầy vui tươi,
Nhìn lên ánh nắng mặt trời,
Những tia hy vọng rạng ngời Danh Cha!
Tháng 7 trọn vẹn mọi nhà,
Tấm lòng trong trắng, thật thà, yêu thương,
Nghe lời Kinh Thánh dẫn đường,
Sức Ngài hằng hữu, cậy nương không sờn!
Xin Cha nâng đỡ, thêm ơn,
Linh hồn Chúa giữ, mạnh hơn mỗi ngày,
Cho lòng thành tín, thẳng ngay,
Thánh Linh chỉ dạy, làm ngay, vui mừng!
Trọn đời phước hạnh không ngưng,
Tấm lòng thật mãi phấn hưng trong Ngài,
Ngợi khen Danh Chúa thánh thay,
Tạ ơn tháng 7, những ngày trong Cha,
Ôi tình yêu Chúa bao la,
Nhân từ, thương xót gần xa mọi người…
Đừng nên lưỡng lự bạn ơi,
Hãy mau đón nhận Tình Trời cho ta!

(Số 7 theo Kinh Thánh là biểu hiện cho "sự trọn vẹn" theo ý nghĩa của chương trình tạo hóa mà Đức Chúa Trời đã dựng nên thế gian này trong 7 ngày. Hôm nay là thứ Tư, ngày 1, tháng 7, là ngày đầu tháng, nguyện xin Chúa giúp chúng ta sống đúng theo Lời Ngài và trong sự trọn vẹn của Chúa!)
Tiểu Minh Ngọc