Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 433

Bạn Có Biết Một Mai...



(Dựa theo ý trong sách Lu-ca 12: 16 – 21)

Nhiều người nghĩ đời sống nầy tùy thuộc
Vào giàu sang, của cải có trên đời
Có kho tàng, vựa lẫm ở nhiều nơi
Nhiều vật chất là cuộc đời hạnh phúc...

Chúa ví dụ một người giàu sung túc
Ruộng sinh ra lợi lộc biết bao nhiêu
Không chỗ chứa vì hoa lợi quá nhiều
Xây kho lớn, cất gia tài vào đó...

Anh tự nhủ với linh hồn thật rõ
Nghỉ ngơi đi vì nhiều của để dành
Ăn, uống, chơi cho bằng chị, bằng anh
Đời như thế là thỏa vui mãi mãi...

Nhưng Chúa phán chính ngươi là kẻ dại
Nếu hôm nay, ta đòi lại linh hồn
Của cải đó đâu còn thuộc về con
Người khác hưởng, ngươi biết không điều ấy...

Ai thâu trữ của cho mình cũng vậy
Không giàu có nơi Thiên Chúa con ơi
Không quan tâm đến sự sống đời đời
Thì mọi sự đều ra vô nghĩa hết...

Bạn có biết một mai khi mình chết
Khi lìa đời không có Chúa Giê-su
Thì vĩnh viễn trong địa ngục nghìn thu
Còn đau khổ nào hơn như thế nữa?...

Ngay hôm nay, hãy tin lời Ngài hứa
Đến cùng ta, được sự sống vĩnh hằng (1)
Đến cùng ta, Đấng cứu rỗi quyền năng
Hưởng phước hạnh ngàn muôn năm không dứt...

Bình Tú Ngọc

(1): Giăng 6: 37