Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1076

Thái Độ Chờ Đợi Chúa




"Ta sẽ đứng nơi vọng canh, chôn chơn nơi đồn lũy, rình xem Ngài bảo ta điều gì, và ta trả lời thế nào về sự đối nại của ta." - Ha-ba-cúc 2:1
"Hãy yên lặng và biết rằng ta là Đức Chúa Trời; Ta sẽ được tôn cao trong các nước, cũng sẽ được tôn cao trên đất." - Thi-thiên 46:10a
"Đức Giê-hô-va đã nghe sự nài xin ta. Ngài nhậm lời cầu nguyện ta." – Thi-thiên 6:9
"Các ngươi sẽ tìm ta, và gặp được, khi các ngươi tìm kiếm ta hết lòng." - Giê-rê-mi 29:13

Ta quyết định, nơi vọng canh chờ Chúa,
Lắng tai nghe, Ngài sẽ phán điều gì,
Lòng im lặng, cầu xin Chúa toàn tri,
Và khẩn nguyện, cho ý Ngài bày tỏ!

Ta kiên nhẫn, không bồn chồn, ngại khó,
Nhưng đọc Lời, Kinh Thánh đã cho ta,
Ôi quyền năng, tuyệt đối quá cao xa,
Ta không thể, biết mọi điều Chúa phán!

Ta trông đợi, không sờn lòng chán nản,
Vì biết rằng, Ngài chắc sẽ trả lời,
Trong ý Cha, được vui thỏa mọi nơi
Lòng cảm tạ, ân tình Ngài miên viễn!

Ta hứa nguyện, hết lòng và cứ tiến,
Vâng theo Lời, dẫu hoàn cảnh ra sao,
Có gì hơn, bằng tình Chúa ngọt ngào,
Luôn bao phủ, chở che và dẫn lối!

Ta trung tín, luôn chờ không gấp vội,
Để biết rằng, quyền vô đối vinh quang,
Chúa toàn năng, hằng chủ tể mọi đàng,
Cho ta thấy, ngày bình an, phước hạnh!

(Viết theo ý bài chia sẻ của cô Thu-Vân trong buổi cầu nguyện tối thứ năm LĐPNBT, 04/16/2020)
Tiểu Minh Ngọc