Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 434

Không Bao Giờ Hối Tiếc




(Dựa theo lời Kinh thánh trong sách II Tim. 3: 1 – 13)

Lời Chúa dạy trong những ngày sau rốt
Lòng người ta đều tư kỷ, tham tiền
Lòng nhiều người rất vô tín, vô tình
Vì ích kỷ nên khoe khoang, xấc xược...

Thời cuối rốt, có nhiều người ngang ngược
Nghịch mẹ cha, bội bạc hay phao vu
Sống hung dữ, người lành bị oán thù
Hay nóng giận, hay lường thầy, phản bạn...

Ưa vui chơi, thích kiêu căng, bạo loạn
Yêu quỷ ma thay thế Đức Chúa Trời
Sống bề ngoài che đậy bản chất thôi
Nầy con hỡi, tránh xa người như thế...

Hãy để cho đức tin con đâm rễ
Và lập nền trong Cứu Chúa mà thôi (1)
Sống yêu thương, sống nhịn nhục không thôi
Một đời sống trong kiên trì, bền đỗ...

Ngày Chúa đến đang dần dần hiển lộ
Một tương lai vinh diệu và rạng ngần
Một tương lai đầy hy vọng rất gần
Được gặp Chúa, ở bên Ngài mãi mãi...

Nầy bạn hỡi, đừng băn khoăn, sợ hãi
Mở lòng ra tin nhận Chúa hôm nay
Mở lòng ra đón Chúa ngự vào ngay
Đời phước hạnh, không bao giờ hối tiếc!...

Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong sách Cô-lô-se 2: 7