Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 438

Cảm Tạ Ơn Ngài Ở Trên Cao...




Sáng ra thức dậy, đọc lời Cha (1)
Lời Chúa nghe sao thật đậm đà
Nghe Chúa phán xong, đời vui thỏa
Cầu nguyện cùng Ngài thật thiết tha...

Ngày mới bắt đầu trong đức tin
Không còn lo lắng trong lòng mình
Bình an trong Chúa vô cùng tuyệt
Nghe danh Thiên Chúa, quỷ khiếp kinh...

Khi ta biết nhờ Chúa từng ngày
Lo buồn, chán nãn biến đi ngay
Vui mừng, hy vọng tăng lên mãi
Lòng yêu mến Chúa chẳng mờ phai...

Sống giữa cuộc đời đầy đảo điên
Không tin cậy Chúa thật là phiền
Thờ cúng đủ thần lòng vẫn sợ
Mai mốt qua đời, khổ triền miên...

Hôm nay còn thở tin Chúa đi
Sống mà có Chúa chẳng lo gì
Chúa hằng chăm sóc và gìn giữ
Chết ở Thiên đàng, chẳng lo chi...

Cuộc đời có Chúa phước làm sao
Biết được hướng đi chẳng sợ nào
Sống, chết trong tay Ngài đã định (2)
Cảm tạ ơn Ngài ở trên cao...

Bình Tú Ngọc

(1): Ê-sai 50: 4
(2): Công vụ các sứ đồ 17: 26