Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1083

Ngôi Mộ Lạnh




"vì mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời" – Rô-ma 3:23
"Vì tiền công của tội lỗi là sự chết; nhưng sự ban cho của Đức Chúa Trời là sự sống đời đời trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta." – Rô-ma 6:23
"Người nào nếu được cả thiên hạ mà mất linh hồn mình, thì có ích gì? Vậy thì người lấy chi mà đổi linh hồn mình lại?" - Ma-thi-ơ 16:26
"Vậy Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ta là đường đi, lẽ thật, và sự sống; chẳng bởi ta thì không ai được đến cùng Cha." - Giăng 14:6

Ngôi mộ lạnh, anh còn gì mà tiếc,
Một mình anh, trong lòng đất quạnh hiu,
Trong tối tăm, mọi sự đã tiêu điều,
Còn gì nữa, làm sao mà thay đổi?!

Hồn, linh, cốt, tủy, còn gì trăn trối,
Đã về đâu, một dĩ vãng hư vô,
Giờ chỉ còn, mấy thước tấc nấm mồ,
Thật đau khổ, bao năm dài lãng phí!

Người ở lại, hãy bình tâm suy nghĩ,
Đừng bước vào, những bước của đời anh,
Ước mộng chi, giờ cũng chẳng dược thành,
Và nếu có, cũng quên lần năm tháng!

Hãy tỉnh thức, những linh hồn sinh mạng,
Hãy tìm về, Con Đường Sống vĩnh hằng,
Đức Chúa Trời, là duy nhất Chân Thần,
Đem ta đến, nơi Thiên Đàng bất biến!

Hãy tin nhận, ăn năn, và cầu nguyện,
Xin quyền Ngài, thay đổi tấm lòng ta,
Hỡi hồn linh, hãy thờ phượng duy Cha,
Đấng sáng tạo, ra mọi loài trên đất!

Giê-su Christ, là Con Đường duy nhất,
Không thần nào, có thể cứu chúng ta,
Vì thế gian, tất cả thật xấu xa,
Không thể giúp, một người nào được hết!

Chúa đã phán, tội dẫn đến sự chết,
Chết linh hồn và thể xác bạn ơi,
Thật khổ đau, khi đến cuối cuộc đời,
Mà phải đến, nơi mồ sâu địa ngục!

Bạn hãy đến, hạ mình và đầu phục,
Xin ân Ngài, tha thứ tội lỗi ngay,
Cho linh hồn, trong trắng sạch từ nay,
Nguyện hết sức, hết lòng tôn thờ Chúa!

(Khi nhớ đến ngày kỷ niệm 3 năm Ba tôi về với Chúa… Trong mùa đại dịch coronavirus, Má tôi bịnh, và tôi không ra nghĩa trang thăm được, nhớ thương Ba, nhưng linh hồn Ba đã ở trên Thiên Đàng, nên cũng yêu ủi tôi… Tôi ngồi nghĩ đến "ngôi mồ lạnh", và Chúa cho có ý viết ra bài thơ này, để những ai chưa tin Chúa, có thể suy gẫm về sự cứu rỗi linh hồn, được sống trên Thiên Đàng, và mau tin nhận Chúa Giê-su làm Đấng cứu chuộc cuộc đời mình! Cảm tạ Chúa!)
Tiểu Minh Ngọc