Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1084

Bài Học Từ C.Ô.V.I.D.1.9




"Phải bền đổ và tỉnh thức trong sự cầu nguyện, mà thêm sự tạ ơn vào." - Cô-lô-se 4:2
Lời Chúa rất là tinh sạch, nên kẻ tôi tớ Chúa yêu mến lời ấy." – Thi-thiên 119:140
"Hãy hát ra sự vinh hiển của danh Ngài, Hãy ngợi khen và tôn vinh Ngài." - Thi-thiên 66:2
"Hãy thuật sự vinh hiển Ngài giữa các nước, Truyền các công việc lạ lùng Ngài giữa các dân" - Thi-thiên 96:3

C là cầu nguyện không thôi,
Ô là ôn lại Phước Ngôi đời đời,
V là vinh hiển Nước Trời,
I là im lặng nghe Lời Thánh Kinh,
D là dâng trọn đời mình,
Một là một Chúa Thánh Linh quan phòng,
Chín là chín trái linh hồng,
Kính dâng lên Chúa, hết lòng theo Chal

Bịnh gì rồi cũng sẽ qua,
Trong chương trình Chúa, xảy ra định kỳ,
Bình an bên Chúa toàn tri,
Trao Ngài gánh nặng, chẳng gì sợ lo!
Tạ ơn Chúa đã ban cho,
Nguồn Ân cứu rỗi, ấm no linh hồn,
Tình Ngài hằng hữu, tràn tuôn,
Chúa Giê-su Christ, đáng tôn đời đời!

Dù cho dịch bịnh đầy trời,
Nhưng lòng con vẫn cậy Lời Chúa ban
Vui mừng nhìn ngắm Thiên Nhan,
Truyền ra công việc vinh quang đời đời!

Tiểu Minh Ngọc