Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1092

Ăn Gì




"Hãy làm việc, chớ vì đồ ăn hay hư nát, nhưng vì đồ ăn còn lại đến sự sống đời đời, là thứ Con người sẽ ban cho các ngươi; vì ấy là Con, mà Cha, tức là chính Đức Chúa Trời, đã ghi ấn tín của mình." - Giăng 6:27
"Đức Chúa Jêsus đáp: Có lời chép rằng: Người ta sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi, song nhờ mọi lời nói ra từ miệng Đức Chúa Trời." - Ma-thi-ơ 4:4
"Đức Chúa Jêsus đáp: Có chép rằng: Loài người được sống chẳng phải chỉ nhờ bánh mà thôi." - Lu-ca 4:4

Đồ ăn thức uống là chi,
Sao ta để ý li ti làm gì?
Để tâm vào Đấng oai nghi,
Toàn năng, cao cả, chỉ duy mình Ngài!
Đồ ăn hư nát phút giây,
Đừng nên quá độ, tiếc thay cuộc đời!
Nên ăn Luật Pháp, Ngôi Lời,
Điều Răn, Kinh Thánh đời đời tốt thay!
Là Lời Hằng Sống của Ngài,
Do Trời ban xuống cho ai nhận vào,
Dù cho cuộc sống ra sao,
Hết lòng suy gẫm, ngọt ngào tâm linh,
Đồ ăn Sự Sống nuôi mình,
Chẳng hay hư nát, giữ gìn trong ta!
Đồ ăn ô-uế, xấu xa,
Mọi điều tội lỗi tránh xa, chớ gần,
Nhờ quyền năng thánh thêm ân,
Đức tin vững mạnh, tạ ân phước Ngài!
Khôn ngoan tự xét mỗi ngày,
Dựa vào Lời Chúa, đổi thay tấm lòng,
Chuyên tâm học hỏi, cậy trông,
Ăn vào Lời Chúa mãi không xa Ngài!

Tiểu Minh Ngọc