Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1093

Bài Học Của Thời Gian




1 Lòng vui mừng vốn một phương thuốc hay; Còn trí nao sờn làm xương cốt khô héo." - Châm-ngôn 17:22
2 "Vậy nên mọi tay đều yếu đuối, lòng người đều tan chảy." - Ê-sai 13:7
2 "Loài người giống như hơi thở, Đời người như bóng bay qua." - Thi-thiên 144:4
3 " Tai nạn lớn hơn dưới mặt trời, ấy là mọi người đồng gặp một số phận, lòng loài người 3 đầy dẫy sự hung ác, và sự điên cuồng choán trong lòng họ đương khi sống, rồi họ đi về cùng kẻ chết." - Truyền-đạo 9:3
4 "Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy" - Ê-phê-sô 4:32
5 "Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng" - 1 Ti-mô-thê 6:8
6 "vả, trong những ngày của đời hư không mà loài người trải qua như bóng, ai biết điều gì là ích cho mình? Vì ai có thể nói trước cho người nào về điều sẽ xảy ra sau mình dưới mặt trời?" - Truyền-đạo 6:12
7 "Hỡi linh hồn ta, khá ngợi khen Đức Giê-hô-va! Mọi điều gì ở trong ta hãy ca tụng danh thánh của Ngài!" - Thi-thiên 103:1
8 "Hãy lợi dụng thì giờ, vì những ngày là xấu." - Ê-phê-sô 5:16

Thời gian quý báu cho ta,
Lắng lòng suy gẫm gần xa mọi điều…
Nhắc nhau bình tĩnh sớm chiều,
Lạc quan, tích cực, cười nhiều khỏe hơn! 1
Sức người yếu đuối, mau sờn,
Có ai làm được gì hơn thế tình? 2
Mọi người già trẻ sơ sinh,
Có cùng số phận, hãy xin ơn Trời! 3
Rộng lòng thông cảm cho người,
Bỏ qua tranh cạnh, trao lời bình an! 4
Suy đi tính lại gia trang,
Tiêu xài tiết kiệm, đàng hoàng hơn xưa! 5
Thói hư tật xấu xin chừa,
Linh hồn hướng thiện, khẩn thưa với Ngài! 6
Đời người như gió thoảng bay,
Hết lòng thờ phượng duy Ngài mà thôi! 7
Thời gian quý báu ai ôi,
Hãy nên sử dụng không thôi tốt lành, 8
Vui mừng có Chúa quản canh,
Dâng lời cảm ta, sáng Danh Thiên Đàng!

(Dựa theo ý 7 điều trong bài viết "Thời Gian Quý Báu" của NSM Hè 2020)
Tiểu Minh Ngọc