Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1094

Thời Kỳ Dịch Lệ




"Thiên sứ Đức Giê-hô-va đóng lại chung quanh những kẻ kính sợ Ngài, Và giải cứu họ." - Thi-thiên 34:7
"Vì Ngài sẽ ban lịnh cho thiên sứ Ngài, Bảo gìn giữ ngươi trong các đường lối ngươi." - Thi-thiên 91:11
"Lời Chúa làm cho tôi được sống lại, Ấy là sự an ủi tôi trong cơn hoạn nạn." - Thi-thiên 119:50
"Chớ lo phiền chi hết, nhưng trong mọi sự hãy dùng lời cầu nguyện, nài xin, và sự tạ ơn mà trình các sự cầu xin của mình cho Đức Chúa Trời." - Phi-líp 4:6

Trong thời dịch lệ lây lan,
Mọi người sợ hãi, bất an mọi bề…
Tinh thần lo lắng lề mề,
Buồn rầu, lẩn quẩn, biết về nơi đâu?

Thôi thì quỳ gối cúi đầu,
Hướng lòng về Chúa nguyện cầu ơn Cha,
Xin Ngài thương xót thứ tha,
Bao nhiêu tội lỗi xấu xa với Ngài,
Xin Lời Kinh Thánh giãi bày,
Dạy con biết sống theo Ngài mà thôi,
Xin Ngài suy xét xem coi,
Giúp con thay đổi phục hồi tâm linh,
Cho con biết giữ lấy mình,
Tránh bao cám dỗ, tội tình thế gian!
Cho con rộng lượng, sẻ san,
Trong thời dịch lệ lây lan mọi người,
Cho con biết nói những lời,
Ủi an, nâng đỡ, làm vơi đau buồn,
Trọn lòng tin cậy Chúa luôn,
Vì Ngài hằng sống, là Nguồn phước ân,
Linh hồn ôi, hãy lại gần,
Tôn vinh cảm tạ Chân Thần mà thôi!
Thời kỳ dịch lệ sẽ trôi,
Nhưng linh hồn sẽ về Ngôi Thiên Đàng,
Tập trung về Chúa vinh quang,
Lắng lòng suy gẫm Lời vàng Thánh Kinh!
Chúa cho thiên sứ quanh mình,
Quan phòng chăm sóc an bình mọi nơi!

Tiểu Minh Ngọc