Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 36

Di-chúc cho con




Ngày Ba đi tiễn Ba ra nghĩa-địa,
Thiêu xác Ba bón cỏ tốt xanh đời.
Linh-hồn Ba đã nằm trong tay Chúa,
Khách lữ-hành đã đạt đích, đến nơi.

Hãy học-tập sai-lầm trong quá-khứ,
Thắp đèn lên! đừng ngồi khóc đêm đen.
Hãy tha-thứ! suốt đời nên tha-thứ,
Ngẩng đầu lên sống mạnh chớ ương-hèn.

Con hãy nhớ: cõi trần là quán trọ,
Và ta là lữ-khách một lần qua.
Đừng lạc mất linh-hồn mình trong đó,
Trên hành-trình ta trở lại nhà Cha.

Thời tuổi trẻ Ba đã từng lầm-lỗi,
Mê kiếm tiền nên Ba đã bỏ bê,
Lúc giật mình Ba chợt tỉnh cơn mê
Thì đã trễ ! bởi vì con đã lớn.

Nhớ con nhé ! hãy xa lìa sự dữ,
Sống vui mừng để Chúa dắt con đi.
Nắm tay Ngài vui tiến lên dạn-dĩ,
Có Chúa đi cùng con chớ sợ chi.

Hãy tuân-phục, nếu đó là ý Chúa,
Dù nát lòng, đừng thắc-mắc tại sao,
Chỉ tin chắc Chúa yêu mình vô-đối,
Đã chết thay trên thập-giá năm nao.

Ba mãn-nguyện ra đi không hối-tiếc,
Kiếp nhân-trần nháy mắt đã trăm năm.
Con hãy nhớ : Ba yêu con tha-thiết,
Mong gặp lại con nơi cõi vĩnh-hằng.

tbm