Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 446
Từ Nay Mãi Mãi Lâu Dài...
“Ai mà phụ nghĩa quên ơn
Thì đeo trăm cánh hoa hồng chẳng thơm.” (1)
Chúa là tất cả cội nguồn
Từ Ngài mà có muôn muôn sự nầy
Bao la biển rộng trời mây
Núi non hùng vỹ, rừng cây điệp trùng
Chim trời cá nước vẫy vùng
Muôn loài cầm thú khắp cùng nơi nơi
Con người, Chúa dựng tuyệt vời
Để hưởng muôn sự Chúa thời tạo ra...
Khi người phạm tội cách xa
Đi trong lạc lối, quỷ ma dẫn đường
Thượng Đế bày tỏ tình thương
Ban một giải pháp khác thường cứu ta
Tình yêu Ngài chẳng phôi pha
Nhìn cây thập tự, thiết tha tình Trời...
Bao năm sống ở giữa đời
Hưởng bao ơn huệ ở nơi cõi trần
Sao bạn chưa thờ Chân Thần
Chưa tạ ơn Chúa, còn ngần ngại chi??? (2)
Cúi đầu thờ Chúa ngay đi
Tìm về nguồn cội, phước thì Chúa ban...
Trời sinh vận vật rõ ràng (3)
Không tôn thờ Chúa, trăm ngàn vô ơn.
Bài thơ bày tỏ nguồn cơn
Mời bạn quay gót về bên chơn Ngài
Từ nay mãi mãi lâu dài...
Mùa Tạ Ơn 2020
Bình Tú Ngọc
(1): Ca dao Việt Nam.
(2): Theo ý sách Rô-ma, chương 1, câu 21.
(3): Theo ý sách Công vụ các sứ đồ, chương 17, câu 24.