Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 452

Đời Hy Vọng Từ Nay Và Mãi Mãi




Chúa đã đến trong trần gian tội lỗi
Mấy ngàn năm tình Chúa chẳng phôi pha
Hình ảnh Chúa trong máng cỏ hiền hòa
Thể hiện rõ tình Trời cho nhân thế...

Chúa đã đến, tình Ngài như trời bể
Tiếng ca khen thiên sứ dậy vang trời
Các mục đồng sợ hãi khi nghe lời
Thiên sứ phán, một Tin Lành đã đến...

“Ấy là hôm nay, tại thành Đa-vít
Một Đấng Cứu Thế vừa được sanh ra” (1)
Tin mừng nầy cần loan báo khắp sơn hà
Cho người biết Tình Trời là vĩ đại...

Chúa đã đến giữa nhân tình thế thái
Dù nhiều người từ chối, không nhận Ngài (2)
Ngài sẵn sàng đón nhận bất cứ ai
Mở lòng ra, tôn thờ Hài nhi Thánh...

Chúa đã đến, Chúa đang chờ, Ngài phán
“Ai đến cùng Ta, ta không bỏ ra ngoài” (3)
Lời Kinh thánh là Lời sống sáng soi
Đưa ta đến nhận hồng ân cứu rỗi...

Nầy bạn hỡi, trần gian đầy tăm tối
Chúa Giê-su là ánh sáng từ trời
Chúa Giê-su là chân lý cho đời
Nguồn sự sống cho người nào tin nhận... (4)

Giáng sinh nầy, tôi vô cùng hân hạnh
Xin gọi mời bạn đến nhận hồng ân
Có Giê-su, cuộc đời phước vô ngần
Đời hy vọng từ nay và mãi mãi...

Giáng sinh 2020
Bình Tú Ngọc

(1): Lu-ca 2: 11
(2): Giăng 1: 11
(3): Giăng 6: 37
(4): Giăng 14: 6