Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 453

Xin Cho Con Như Máng Cỏ Mở Toang




Giáng sinh đầu tiên thật đơn sơ
Ma-ri sinh Chúa nơi chuồng bò
Lấy khăn quấn Chúa cho đủ ấm
Giữa đêm khuya lạnh chốn bơ vơ...

Giáng sinh đầu tiên có mục đồng
Lắng nghe tiếng phán từ thinh không
“Đừng sợ, đây là tin mừng lớn” (1)
Chúa đã hạ sinh, đến ngắm trông...

Giáng sinh đầu tiên, có sứ trời
Ngợi khen danh Chúa ở khắp nơi
Bình an dưới đất đầy ân trạch (2)
Một bản tình ca thật tuyệt vời...

Giáng sinh đầu tiên, các kẻ chăn
Tấm lòng thành kính đến viếng thăm
Thấy Ma-ri, Giô-sép và Con trẻ
Máng cỏ đơn sơ, Cứu Chúa nằm...

Giáng sinh đầu tiên, thật đáng yêu
Ma-ri ghi nhớ hết mọi điều
Để tâm suy niệm tình yêu Chúa
Một tình yêu thật quá cao siêu...

Giáng sinh đầu tiên, đáng nhớ sao
Tấm lòng thờ Chúa cứ dâng trào
Chiêm nghiệm, suy tư về Cứu Chúa
Là điều cần học hỏi biết bao!..

Giáng sinh ngày nay quá ồn ào
Chú tâm chưng diện để trương phô
Hơn thua, lớn nhỏ, quê và phố
Máng cỏ lòng mình thật khan khô...

Giáng sinh ngày nay, chỉ để vui
Bù bao ngày tháng bị chôn vùi
Trong vòng danh lợi quyền trần thế
Tín đồ Nô-ên để gặp người...

Giáng sinh ngày nay, cần nghĩ suy
Bớt đi hào nhoáng, hình thức đi
Tập trung tấm lòng vào Cứu Chúa
Rao báo Tin Mừng, nhớ khắc ghi...

Giáng sinh đến, con xin Ngài thương xót
Tha thứ con những yếu đuối bất toàn
Xin cho con như máng cỏ mở toang
Đón nhận Chúa, lòng khiêm nhu phụng vụ...

Giáng sinh 2020
Bình Tú Ngọc

(1): Lu-ca 2: 10
(2): Lu-ca 2: 14