Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 455

Giáng Sinh Đến, Có Một Điều Cần Biết




Giáng sinh đến, tôi thường hay nghĩ ngợi
Về tình yêu mầu nhiệm của Chúa Trời
Đã dành cho nhân loại ở khắp nơi
Tình yêu ấy con người không hiểu nổi...

Từ trời cao, đến trần gian tăm tối
Sinh ra nơi máng cỏ của chuồng chiên
Sống giảng đạo, chữa bịnh khắp mọi miền
Rồi chịu chết đớn đau trên thập giá...

Giáng sinh đến, nhớ tình Ngài cao cả
Rời Thiên cung tuyệt đẹp, tuyệt cao sang
Xuống trần gian, sống cuộc sống bần hàn (1)
Nhưng quyền phép thì vô cùng vô kể...

Bao phép lạ Ngài đã làm dưới thế
Đuổi tà ma, hóa bánh, với chữa lành
Kêu người chết sống lại rõ rành rành
Ngài độc nhất giữa muôn người trên đất... (2)

Giáng sinh đến, bạn nghĩ gì nhiều nhất?
Tìm vui chơi trong lễ hội khắp nơi
Nghe ca nhạc, ăn tiệc tùng, vui chơi
Cho phỉ sức với bao ngày làm việc?...

Nếu chỉ vậy, thì nghe sao tiếc tiếc
Đời con người đâu chỉ thể xác thôi
Đời con người có linh hồn bạn ơi
Linh hồn đó là đời đời, bất diệt...

Giáng sinh đến, có một điều cần biết
Là Giê-su đã đến để cứu ta
Tin nhận Chúa, bạn sẽ được thứ tha
Bao tội lỗi, làm con Ngài phước hạnh...

Tôi tha thiết, mời bạn tin Đấng Thánh
Tránh đường tà, nẻo ác của quỷ ma
Có Giê-su, có phước hạnh cả nhà (3)
Ở đời nầy cả đời sau miên viễn...

Giáng sinh 2020
Bình Tú Ngọc

(1): Ma-thi-ơ 8: 20
(2): Nhã ca 5: 10
(3): Công vụ các sứ đồ 16: 31, 34