Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 456

Nếu Chúa Không Giáng Sinh




Nếu Chúa không giáng sinh
Thế giới nầy vẫn đi trong tăm tối (1)
Và con người vẫn sống trong lạc lối
Sống đau buồn trong tể trị của Sa-tan...

Nếu Chúa không giáng sinh
Thế giới nầy chẳng có tin mừng
Và con người chỉ thấy có tin hung
Đời vô nghĩa, chồng lên vô nghĩa...

Nếu Chúa không giáng sinh
Thì mọi người tin thờ ai cũng được
Cứ đi theo đường lối lòng mình muốn (2)
Cứ ăn chơi, hưởng lạc thú cuộc đời...

Nếu Chúa không giáng sinh
Cả thế giới nầy quả thật khiếp kinh
Không lối thoát giữa đêm trường trời đất
Thất vọng tràn lan, hy vọng không còn...

Nhưng Chúa đã giáng sinh
Ngài đã vào đời hơn hai ngàn năm qua
Tin Lành từ trời đã đến với ta
Chúa giáng thế – Một Tin Mừng khôn xiết...

Chúa đã vào đời, để đánh bại Sa-tan
Chúa vào đời đem sự cứu rỗi rõ ràng
Ngài là Cứu Chúa duy nhất, độc tôn (3)
Cho ai đó mở lòng ra tin nhận...

Chúa giáng sinh – một Tin Mừng đáng biết
Cho mọi người trên khắp cả địa cầu
Đánh tan đi mọi thất vọng, ưu sầu
Mời bạn đến, cùng tôn thờ Đấng Thánh...

Chúa Cứu Thế, không một ai so sánh
Là Đường đi, là Chân lý vĩnh hằng
Là Sự sống rạng ngời đầy quyền năng (4)
Mời bạn đến nhận Ngài làm Cứu Chúa...

Mùa Giáng sinh, đáng ngợi ca, hát múa
Vì con người đã có Đấng cậy trông
Giữa cuộc đời đầy tăm tối, bất công
Giê-su ngự, có bình an, phước hạnh...

Giáng sinh 2020
Bình Tú Ngọc

(1): Ê-sai 9: 1
(2): Truyền Đạo 11: 9
(3): Công vụ các sứ đồ 4: 12
(4): Giăng 14: 6