Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 460

Bạn Hãy Nhớ, Con Người Chỉ Một Kiếp




Ta nhìn ngắm thời gian trôi nhanh quá
Mới Xuân về, năm mới đến đây thôi
Giờ nhìn lại, một năm hết mất rồi
Nhanh như ngựa, như tên bay vùn vụt... (1)

Khi bạn đếm thời gian qua từng phút
Lúc đứng chờ ai đó giữa mênh mông
Thời gian trôi sao... chậm đến vô cùng
Rồi nhìn lại, ô kìa, năm sắp hết...

Đứng trước gương, thấy mặt nhiều nhăn nếp
Dòng thời gian hiện thật rõ qua tôi
Đầu bạc trắng, tóc đen thành... đơn côi
Mình nhận biết, tuổi già đang chờ đợi...

Mới ngày ấy, người ta kêu ta gọi
Nầy anh anh, chị chị với em em
Thời gian qua, thật nhẹ, thật êm đềm
Ta thành... cụ, thành ông, không hay biết...

Ôi, thời gian, đã qua thì biền biệt
Không bao giờ trở lại với ta đâu
Không bao giờ cho ta được quay đầu
Thành tuổi trẻ, tuổi xuân phơi phới nữa...

Nầy bạn hỡi, đừng chần chờ, hẹn hứa
Cuộc đời nầy qua mau lắm bạn ơi
Còn dịp tiện, nghe tiếng Chúa gọi mời
Hãy tin nhận, khi tim còn đang đập... (2)

Bạn biết đấy, cửa thời gian đóng sập
Bạn lìa đời, không có Chúa Giê-su
Cả hồn, thân đau đớn mãi nghìn thu
Trong hỏa ngục muôn muôn đời kinh khiếp...

Bạn hãy nhớ, con người chỉ một kiếp
Chẳng luân hồi, chẳng có kiếp thứ hai (3)
Đừng để Sa-tan dẫn dụ đi đường sai
Đến với Chúa Giê-su là Chân lý... (4)

Trước thềm năm 2021
Bình Tú Ngọc

(1): Ý từ câu ca dao:
"Thì giờ ngựa chạy tên bay
Hết trưa lại tối, hết ngày lại đêm."
(2): II Cô-rinh-tô 6: 2
(3): Hê-bơ-rơ 9: 27
(4): Giăng 14: 6