Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 465

Suy Niệm Bốn Mùa




Xuân về nhìn lại Đông qua
Mùa Đông ảm đạm rồi ra không còn
Xuân sang khoe sắc khoe hương
Cho lòng tươi mới, an khương khôn bì...

Xuân về rồi Xuân lại đi
Nhường cho Hè đến nắng thì... lên ngôi
Mùa Hè nhắc nhớ một thời
Học sinh vui thỏa nghỉ ngơi nô đùa...

Hè yêu rồi cũng lìa xa
Cho mùa Thu đến thướt tha lá vàng
Mùa Thu đẹp, màu Thu sang
Nhưng Đông đang đợi để mang gió về...

Mùa Đông lạnh cứ lê thê
Gió mưa, bão lụt ê chề bủa giăng
Mong cho Đông sớm qua nhanh
Xua đi lạnh lẽo, mời Xuân trở vào...

Bạn ơi, năm có bốn mùa
Cuộc đời cũng có biết bao vui buồn
Kiên tâm, nhẫn nại chớ buông
Buồn, vui, sướng, khổ học đường dạy ta...

Đời nầy chóng lắm mau qua (1)
Một lời mời gọi thiết tha chân tình
Xuân nay, xin mở lòng mình
Mời Chúa Xuân ngự, phục sinh tâm hồn... (2)

Cuộc đời không Chúa thật buồn
Cuộc đời có Chúa, Xuân luôn, Xuân hoài...

Xuân nầy, bạn đã có Ngài???

Đầu Xuân 2021
Bình Tú Ngọc

(1): Thi-thiên 90: 10
(2): Ê-phê-sô 4: 23, 24