Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 470

Đời Có Chúa, Có Nguồn Xuân Bất Tận




(Dựa theo ý trong Kinh thánh sách II Cô-rinh-tô 4: 16 – 18)

Năm mới đến cho ta thêm một tuổi
Nhưng thêm già, và gần cái chết hơn
Tuổi càng cao thì tâm trí nao sờn
Càng lú lẫn, trở thành như... con nít... (1)

Năm mới đến, ngày đoàn viên rối rít
Chúc cho nhau sống thọ đến bạc đầu
Chúc cho nhau sống thọ đến dài lâu
Nhưng hãy nhớ, bề ngoài nhanh hư nát...

Năm mới đến, chúc mọi người phát đạt
Thịnh vượng mọi bề, vui vẻ, bình an (2)
Cho dù rằng thể xác sẽ... điêu tàn
Người bề trong cứ ngày càng đổi mới...

Nầy bạn hỡi, nếu chỉ chăm chú tới
Sự thấy được của cuộc đời tạm thời
“Cảnh phù du trông nghĩ cũng nực cười” (3)
Thì bạn sẽ qua đi trong vô phước...

Kinh thánh dạy chú vào điều không thấy được
Là linh hồn còn lại mãi, muôn thu
Mở lòng ra tin nhận Chúa Giê-su
Đời phước hạnh, Xuân đời đời viên mãn...

Chúa Giê-su chính là nguồn Sự sáng
Là Đường đi, là Chân lý vĩnh hằng (4)
Không một ai sánh được Chúa quyền năng
Đời có Chúa, có Nguồn Xuân bất tận... (5)

Đầu năm mới 2021
Bình Tú Ngọc

(1): Người Việt mình có câu: “Người già ra con nít”
(2): III Giăng 2
(3): Thơ Cao Bá Quát
(4): Giăng 14: 6
(5): Thi-thiên 16: 11