Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 471

Đừng Làm Tôi Hai Chủ




(Dựa theo lời Kinh thánh trong sách Ma-thi-ơ, chương 6, câu 24 – 34)

Chúa Giê-su phán đừng làm tôi hai chủ
Vì sẽ ghét người nầy mà yêu người kia
Yêu người nầy thì người kia sẽ lìa
Không thể làm tôi Chúa, vừa làm tôi tiền bạc...

Các ngươi nhớ đừng sợ lo đói khát
Sự sống và thân thể trọng hơn mặc và ăn
Hãy nhìn xem chim trời nhảy tung tăng
Chẳng lắng lo mà sao ngươi lo lắng?...

Hãy nhìn kìa loài hoa kia tươi tắn
Với sắc màu đẹp đẽ tuyệt làm sao
Vua Sô-lô-môn xưa giàu có biết bao
Không sánh kịp màu hoa Trời đã dựng...

Nầy bạn hỡi, dù mặc ăn, đi đứng
Đừng lắng lo như dân ngoại thường tìm
Cha trên trời hiểu bạn tận trong tim
Ngài chu cấp đúng nhu cầu, đúng lúc...

Nhưng trước hết, kiếm tìm vương quốc Chúa
Sự công bình Ngài đã ban cho ta
Ngài sẽ thêm nhiều điều khác thật mà
Chúa rời rộng, người nào tin được nhận...

Hỡi những ai còn lắng lo, vướng bận
Xem bạc tiền trọng hơn Chúa Giê-su
Thì hôm nay, hãy hạ lòng khiêm nhu
Tin cậy Chúa, hưởng bình an Thiên thượng...

Giàu bạc tiền có thể đời sung sướng
Một thời gian rồi cũng sẽ qua thôi
Một mai kia, giờ Trời gọi đến rồi
Không tin Chúa, muôn đời nơi hỏa ngục...

Đầu Xuân 2021
Bình Tú Ngọc