Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 477

Yêu Ngài Đích Thực




(Dựa theo ý trong Kinh thánh, sách Cô-lô-se, chương 3, câu 12 – 17)

Anh em là kẻ Đức Chúa Trời chọn lựa
Là người thánh, người yêu dấu của Ngài
Hãy có lòng thương xót, nhơn từ chẳng sai
Không thể thiếu khiêm nhường, mềm mại, nhịn nhục...

Nếu có người phàn nàn, không chịu phục
Lấy nhường nhịn, tha thứ làm thuốc mầu
Theo gương Chúa để tha thứ cho nhau
Dây liên lạc yêu thương là trên hết...

Cầu xin sự bình an của Đấng Christ
Cai trị trong lòng của hết thảy chúng ta
Là bình an Chúa gọi nên một nhà
Làm con Chúa biết ơn Ngài mãi mãi...

Lời Đấng Christ đầy trong lòng thư thái
Với khôn ngoan dư dật Chúa ban cho
Hãy dùng ca vịnh, thơ thánh để hát hò
Đầy ơn Chúa, cùng hết lòng khen ngợi...

Mặc dầu làm hay là trong lúc nói
Nhân danh Chúa để thực hiện mọi điều
Mỗi ngày qua từ sáng sớm đến chiều
Tạ ơn Chúa, Đức Chúa Trời cao cả...

Làm con Chúa, có lời Ngài phước quá
Nhắc nhở, dạy ta tránh xa lối đường tà
Ghét điều ác, chống trả lại quỷ ma (1)
Vâng lời Chúa là yêu Ngài đích thực... (2)

Tháng 01/ 2021
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong sách Gia-cơ, chương 4, câu 7
(2): Theo ý trong sách Giăng, chương 14, câu 21