Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1108

Xuân Tặng Mai Tứ Quý




"Lúc nào Thần lẽ thật sẽ đến, thì Ngài dẫn các ngươi vào mọi lẽ thật; vì Ngài không nói tự mình, nhưng nói mọi điều mình đã nghe, và tỏ bày cho các ngươi những sự sẽ đến." - Giăng 16:13
"Nguyền xin anh em được sự bình an, sự yêu thương cùng đức tin ban cho bởi Đức Chúa Trời, là Cha, và bởi Đức Chúa Jêsus Christ!" - Ê-phê-sô 6:23
"Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước." – Giô-suê 1:8
"Thưa rằng: Ngươi phải hết lòng, hết linh hồn, hết sức, hết trí mà kính mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi; và yêu người lân cận như mình." - Lu-ca 10:27

Xuân về xóa hết niềm đau,
Tặng mai Tứ Quý gởi trao an bình!
Một là được Đức Thánh Linh,
Ngày đêm dẫn dắt hành trình phước ơn,
Hai là mạnh mẽ càng hơn,
Đức tin bền chắc, vững chơn theo Ngài,
Ba là suy gẫm mỗi ngày,
Làm theo Kinh Thánh chẳng thay đổi dời,
Bốn là kính Đức Chúa Trời,
Yêu người, phục vụ theo Lời Chúa ban!
Xuân nay hướng đến Thiên Đàng,
Nhận mai Tứ Quý đỏ vàng xinh tươi,
Hết lòng cảm tạ ơn Trời,
Vẫn luôn đoái đến con người lầm than!
Nguyện xin Ân Điển đầy tràn,
Thế nhân sẽ đến nài van kêu cầu,
Mở lòng tin nhận bền lâu,
Chúa Giê-su có ban đầu thế gian!

Tiểu Minh Ngọc