Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 483

Nơi Ở Của Bạn Nơi Nào?




(Phỏng theo ý trong sách Thi-thiên 90: 1-10)

Nơi ở của bạn nơi nào?
Tiền bạc, địa vị, sang giàu thế gian
Chúa là nơi ở vững vàng
Từ muôn đời trước đến ngàn đời sau
Con người bụi đất qua mau
Ngàn năm trước Chúa ngàn ngày, một canh
Đời người nước chảy bên đường
“Mùa Xuân phía trước miên trường sau thôi” (1)
Đời người như cỏ xanh tươi
Sáng ra xanh tốt, chiều thời héo hon
Đời người mau chóng hao mòn
Vì cơn giận Chúa nao sờn đời ta
Mãi đi theo lối đường tà
Sự thạnh nộ Chúa sẽ là không xa
Việc làm gian ác rầy rà
Tội lỗi kín đáo trình ra trước Ngài
Ngày giờ năm tháng tàn phai
Ví như hơi thở, sương mai qua rồi
Tuổi tác đến được bảy mươi
Mạnh khỏe đến tám mươi thôi, không nhiều
Đời người nắng sớm, mưa chiều
Sớm bay đi mất, tiêu điều còn đâu
Xin Chúa dạy đếm các ngày
Khôn ngoan mà sống đời này bạn ơi
Đời này tin Chúa thờ Trời
Đời sau phước hạnh tuyệt vời muôn thu...

California, những ngày cận Tết Nguyên Đán 2021!
Bình Tú Ngọc



(1): Ý thơ của Bùi Giáng