Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 39

Hiểu Thông Chuyện Ðời




Hôm nay con đến với Ngài
Ðể xin Thánh Chúa đổi thay trong lòng
Xin cho con thể hiểu thông
Ðể con không trách không cằn nhằn ai

Cuộc đời lên xuống tháng ngày
Nếu con không hiểu thẳng ngay trong ngoài
Thì con sẽ trách lầm người
Có khi còn nói những lời không hay

Cho nên con khẩn nguyện này
Xin Ngài giúp đở những ngày khó khăn
Cho con bỏ những cách ngăn
Ðể hàn gắn lại tình thân bạn bè

Như Lời Chúa phán con nghe
Phải thương, phải giúp bảo che mọi người

Tiểi Minh Ngọc
Tuesday, April 05, 2005