Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 487

Xuân Về Có Chúa




Xuân về, Chúa có về không ?
Sao nghe lắng đọng một lòng ... mông lung.
Ở đây, dịch vẫn chẳng dừng.
Mây mù vẫn phủ mùa xuân năm này.
Bạn bè vội vã chia tay.
Vợ chồng cách nẻo đắng cay muôn phần.
Tết này, Hội Thánh có xuân ?
Có còn văn nghệ tưng bừng mỗi năm ?
Quý ông Nam Giới vắng tăm.
Tuổi già, sức yếu vẫn chăm ... ở nhà !
Hằng tuần, thưa thớt các bà.
Cùng Ban Thanh Tráng tham gia lễ thờ.
Ai ơi, lòng có nghi ngờ ?
Rằng Chúa đã bỏ bơ vơ chiên mình ? (1)
Rằng Chúa sao vẫn làm thinh?
Làm sao giữ được đức tin lúc này ?
“Mọi sự hiệp lại...” ở đây. (2)
Đức tin được dịp tỏ bày thịnh, suy.
Người có lúc, xuân có thì.
Có khi hưng thịnh, có kỳ suy vong. (3)
Xuân về, Chúa có về không ?
Rằng thưa:” Chúa tại trong lòng”, ai ơi !

FL. 2021.

Triệu Dũng.

(1): Thi 22:1-2.
(2): Rô ma 8: 28.
(3): Truyền đạo 3:1-8.