Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 494

Chúa Giê-su Rửa Chân Môn Đồ




(Dựa theo Giăng 13: 1 – 20)

Chúa biết mình sắp lìa thế gian
Trở về cùng Cha trên Thiên đàng
Ngài yêu người thuộc mình trên đất
Thì cứ yêu, chẳng bỏ dở dang...

Đang bữa ăn tối cùng môn đồ
Chúa Giê-su biết rõ làm sao
Cha đã giao cho Ngài mọi sự
Làm xong, Chúa trở về trên cao...

Biết vậy, Ngài đứng dậy khỏi bàn
Cởi áo ra, lưng vấn lấy khăn
Rửa chân môn đồ trong chậu nước
Rồi lấy khăn lau cách nhẹ nhàng...

Trước hết, Chúa đến cùng Si-môn
Si-môn e ngại đến bồn chồn
Vì sao Chúa lại làm như thế?
Về sau, sẽ biết chuyện nầy con!...

Chúa chẳng rửa chân tôi bao giờ!
Ngài đáp một cách đẹp như... thơ
Ngươi chẳng có chi cùng ta hết
Nếu như ta không rửa chân cho...

Nghe Chúa nói, Phi-e-rơ thưa
Rửa luôn tay, đầu tôi, đừng chừa
Nếu tắm rồi, rửa chân là sạch
Các ngươi sạch, nhưng chưa đều đâu...

Rửa chân xong, Chúa ngồi vào bàn
Các môn đồ nhìn nhau băn khoăn
Các ngươi xưng ta là thầy, Chúa
Có hiểu điều ta làm đó chăng?...

Nếu ta chính là Chúa, là thầy
Mà còn rửa chân các ngươi thay
Ta đã làm gương cho trước mắt
Các ngươi cũng nên làm cho nhau...

Quả thật, quả thật, hỡi các ngươi
Đầy tớ phải nhỏ hơn chủ thôi
Người sai luôn lớn hơn sứ giả
Các ngươi được phước khi vâng lời...

Ta biết những kẻ ta chọn ra
Kinh thánh ứng nghiệm, không sai mà
Có người được ta cho ăn bánh
Cuối cùng dở gót nghịch cùng ta...

Bây giờ, ta nói những điều nầy
Tiên báo những điều xảy ra sau
Đến khi những việc kia xảy đến
Các ngươi biết và tin ta ngay...

Quả thật, các ngươi hãy mở tai
Lắng nghe ta nói, nhớ lâu dài
Các ngươi tiếp ta là đã tiếp
Chính người mà đã được ta sai...

Các ngươi cũng hãy nhớ đừng quên
Ai tiếp ta, tức tiếp Đấng từ trên
Chính Ngài là Đấng sai ta đến
Làm trọn việc Ngài, được tiếp nghênh...

Ngày 26/ 02/ 2021
Bình Tú Ngọc