Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 447

Chúa Đã Tha Hết Nợ Nần




Vì hai người đều không có gì để trả, nên chủ nợ tha cho cả hai. (Luca 7: 42)

Bạn từng mắc nợ nhà băng?
Mắc nợ bạn hữu, thân bằng gần xa?
Nợ vay trả góp tiền nhà
Nợ xe, cơm áo giúp ta học hành.. ?

Nợ tiền, nợ bạc trả nhanh,
Nhưng nợ ân nghĩa khó đành trả xong.
Những nợ tội lỗi thâm tâm,
Những sai phạm lớn, lỗi lầm đã qua.

Những nợ tủi nhục xót xa,
Những điều vô tín Chúa Cha trên trời.
Làm sao trả hết trong đời?
Làm sao dứt nợ, ai ơi… buồn lòng! (1)

Tin vui giúp bạn trả xong,
Đấng quyền uy lớn vào trong cuộc trần,
Thánh khiết đầy dẫy lòng nhân.
Hy sinh chịu chết, gánh phần nợ ta.

Tất cả nợ được thứ tha, (2)
Trong nguồn ân điển bao la của Ngài.
Hãy đem mặc cảm bi ai,
Vào trong mộ chết, để Ngài phục sinh.

Đứng lên vui thỏa hồn linh,
Từ đây chấm dứt hành trình khổ đau.
Nợ trần, nợ trước, nợ sau
Đã được “paid off” được lau sạch rồi. (3)

Từ đây ta được phục hồi,
Tự do, công nghĩa, tinh khôi nước trời.
Tạ ơn cứu rỗi tuyệt vời,
Trong danh Cứu Chúa muôn đời ngợi khen.

Sống trong chân phúc quyền năng,
Niềm vui, sức mới gia tăng mỗi ngày.
Dù cho thế giới đổi thay,
Niềm tin Cứu Chúa không lay chuyển dời.

THANH HỮU
Tháng 4 năm 2021

1. Rô-ma 7:24
2. Ma-thi-ơ 18:27
3. Lu-ca 7:42