Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 513

Tháng Năm Về Nhớ Mẹ




Mẹ đã đi rồi từ rất lâu (1)
Khi con mới gần chục tuổi đầu
Mẹ đi vào một buổi sáng sớm
Mấy em nào đã biết gì đâu?...

Mẹ đã đi về ở trên trời
Một nơi tuyệt đẹp hơn mọi nơi
Chúng con còn ở nơi dương thế
Nhớ mẹ mỏi mòn chẳng hề ngơi...

Tháng Năm về nhớ Mẹ biết bao
Tháng Năm về nhớ Mẹ dạt dào
Hình bóng Mẹ sao mà quên được
Dù bây giờ hay đến mãi sau...

Cảm ơn Mẹ lắm đã thương yêu
Sinh thành, nuôi nấng mỗi sớm chiều
Từ khi tấm bé đến khôn lớn
Mẹ đã hy sinh đủ mọi điều...

Nhớ Mẹ thật nhiều, nhớ đức tin
Mẹ dành cho Chúa cách chân tình
Kính Chúa, yêu người, lời Chúa dạy
Mẹ giữ, làm theo chắc như đinh...

Tạ ơn Thiên Chúa ở trên cao
Ban cho tình Mẹ đẹp làm sao
Ban luôn cho Mẹ ơn cứu rỗi
Được ở trong Ngài thỏa khát khao...

Cha Mẹ tin Chúa thật quý thay
Vì con cái sẽ được dạy bày
Con đường tin kính theo Kinh Thánh (2)
Tránh nẻo đường tà, giữ lối ngay...

Tháng 5/ 2021
Bình Tú Ngọc

(1): Mẹ tôi đã về nơi “Miền vinh hiển” vào tháng 5/ 1972
(2): Theo ý trong sách Rô-ma, chương 1, câu 17