Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 70

Hiếu tử ( Hãy tỏ ra mau )




Hãy tỏ ra mau xin đừng chậm trể
Hãy nói rằng con yêu mẹ, mẹ ơi!
Dầu lênh đênh vớI bể khổ cuộc đời
Hình bóng mẹ hồn con không thiếu vắng.

Hãy tỏ ra mau, xin đừng nín lặng
Dầu xa xôi nơi góc biển chân trời
Ta hãy mang về cho mẹ nụ cười
Đễ bồi bổ những héo mòn năm tháng.

ĐờI ngắn ngủi, xin ai đừng xao lảng,
Đừng chần chờ và đừng đễ ngày mai
Vì thì giờ đâu vướng bận riêng ai
Mà không có phút giây kề cận mẹ.

Nếu ngày mai mẹ ra di lặng lẽ
Ôi ! làm sao tìm lại được phút tao phùng
Có khóc nhiều cũng không vơi nỗi nhớ nhung
Có hối tiếc cũng không còn kịp nữa.

Hãy nói mau khi mẹ còn tựa cửa
Đứng một mình trông đợi bước chân con
Tình mẹ con Chúa đã khắc trong hồn
Tấm lòng mẹ thương con không xiết kể.

Hãy tỏ ra mau, xin đừng chậm trể
Khi bông hồng cài áo vẫn xinh tươi
Khi mẹ hiền chưa vắng bặt tiếng cười
Cho thế hệ mai sau còn giữ mãi ...

Lòng hiếu thảo thiên thu luôn tồn tại
Khi mặt trời không khuất lấp đóa hướng dương
Tình mẹ con trong tình Chúa yêu thương
Như nguồn nước từ suối thiên tuôn chảy .

Thái Trịnh kính tặng Mother's Day
(Trích trong 'Dòng Thơ Tâm Nguyện' của Thái Trịnh )