Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 519

Chắc Chắn Cuộc Đời Được Thảnh Thơi




(Dựa theo sách Công vụ các sứ đồ 1: 1-11)

Chúa chịu đau đớn vì chúng ta
Huyết Ngài tuôn đổ tại Gô-tha
Đồi xưa còn nhớ Người vô tội
Thập tự còn lưu thật thiết tha...

Vượt thắng sự chết từ mộ phần
Ngài sống hiển vinh cả hồn thân
Hiện ra chứng tỏ mình là sống
Trong bốn mươi ngày ở trần gian...

Ngài dặn các môn đồ chớ quên
Đừng ra khỏi Giê-ru-sa-lem
Ở đó chờ điều Cha đã hứa
Mọi sự ngươi làm mới được nên...

Báp têm bằng nước làm bởi Giăng
Nhưng ít ngày nữa chớ quên rằng
Báp têm bằng Thánh Linh sẽ đến
Các ngươi sẽ nhận bởi quyền năng...

Khi Thánh Linh giáng trên các ngươi
Hãy nhận lấy quyền phép từ trời
Làm chứng về ta cho thế giới
Từ gần đến xa khắp mọi nơi...

Sau khi phán bấy nhiêu lời rồi
Ngài được cất lên trời bạn ơi
Một đám mây tiếp Ngài đi khuất
Không ai thấy được nữa đó thôi...

Có hai người mặc áo sáng lòa
Từ trời bay đến và hiện ra
Giê-su lên trời trong vinh hiển
Cũng trở lại như vậy đó a...

Không ai giống như Chúa Giê-su
Mãi mãi muôn đời, mãi muôn thu
Một mình vượt lên trên tất cả
Cứu Chúa duy Ngài trong Thánh Thư...

Nếu phải đi tìm ở giữa đời
Một Đấng để tin, hỡi bạn ơi
Xin mời bạn đến cùng Đấng Christ
Chắc chắn cuộc đời được thảnh thơi...

Tháng 5/ 2021
Bình Tú Ngọc