Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1133

KHO TÀNG TÂM LINH




"Sự kính sợ Đức Giê-hô-va là khởi đầu sự khôn ngoan; Phàm kẻ nào giữ theo điều răn Ngài có trí hiểu. Sự ngợi khen Ngài còn đến đời đời." - Thi-thiên 111:10
"Linh hồn tôi sẽ vui vẻ nơi Đức Giê-hô-va, Mừng rỡ về sự cứu rỗi của Ngài." - Thi-thiên 35:9
"Linh hồn tôi đeo theo Chúa; Tay hữu Chúa nâng đỡ tôi." - Thi-thiên 63:8
"Hỡi linh hồn ta, hãy ngợi khen Đức Giê-hô-va, Chớ quên các ân huệ của Ngài" - Thi-thiên 103:2

Khôn ngoan kính Chúa, yêu người,
Hân hoan, khen ngợi Nước Trời Ba Ngôi,
Ơn Ngài cứu rỗi đời tôi,
Thương và tha thứ không thôi bao ngày!
An bình, vui thỏa, phước thay,
Nuôi linh dưỡng sức mãi hoài theo Cha,
Giữ gìn tư tưởng lòng ta,
Làm theo Ý Chúa, thật là hiển vinh!

Tập trung vào Đức Thánh Linh,
Ân cần, chăm sóc bạn mình tiến lên!
Mở mang kiến thức chẳng quên,
Lời Ngài giữ lấy làm nền cho ta!
In sâu ơn Chúa gần xa,
Nhờ vào sức thánh để mà bước đi,
Hiệp chung trong Chúa toàn tri,
Hết lòng hầu việc chỉ duy mình Ngài!

KHO TÀNG coi sóc mỗi ngày,
TÂM LINH tăng trưởng, làm ngay việc cần,
KHO TÀNG tràn ngập phước ân,
TÂM LINH vững chắc được gần bên Cha!

Tiểu Minh Ngọc
(ĐSPNBT Phục Sinh, 4/2021)