Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 522

Chúa Là Tất Cả Mọi Điều Mà Thôi




Cha tôi chân chất, hiền lành
Gần gũi, thân thiết, ân cần, sẻ chia
Một đời vất vả sớm khuya
Mưu sinh cuộc sống, rượu bia không màn...
Cha tôi, chẳng ham giàu sang
Không màn danh lợi thế gian tạm thời
Cha tôi ham mến Nước Trời
Đam mê tìm kiếm cõi đời đời thôi...
Cha tôi, không học hơn người
Khôn ngoan thiên thượng cha thời khát khao
Cha gặp bất cứ người nào
Cha nói về Chúa mời chào, khuyên răn
Cha đối đáp chẳng ngại ngần
Kinh Thánh trong... bụng, ân cần dẫn trưng
Ra đi làm chứng tưng bừng
Trở về vui thỏa Tin Mừng được rao
Khi gặp bắt bớ, không nao
Cầu nguyện Chúa chỉ cách sao trả lời
Thật can đảm trước thế đời
Vâng lời Chúa, hơn vâng lời người ta... (1)
Chúa nhật nhắc nhở cả nhà
Đi thờ phượng Chúa hát ca hết lòng
Yêu thương, tin kính cậy trông (2)
Cha luôn dạy bảo các con của mình
Một lòng thờ Chúa anh minh
Đừng xiêng tả, hữu, linh trình bước đi (3)
Ngày Chúa trở lại ta thì
Thiên đàng sum họp còn gì phước hơn...

Cảm tạ Cha Thánh ban ơn
Cho có cha mẹ keo sơn, vững vàng
Tin cậy nơi Chúa cao sang
Con cái cứ thế một đàng bước theo (4)
Cuộc đời dù giàu hay nghèo
Chúa là tất cả mọi điều mà thôi (5)...

Mừng Ngày Lễ Cha 2021
Bình Tú Ngọc

(1): Theo ý trong sách Công vụ các sứ đồ 5: 29
(2): Theo ý trong sách I Cô-rinh-tô 13: 13
(3): Theo ý trong sách I Các Vua 18: 21
(4): Bài Thánh ca “Theo Chúa, theo hoài” là bài Thánh ca mà Cha tôi rất thích hát.
(5): Theo ý trong sách Thi-thiên 16: 2, và Phi-líp 3: 8