Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 525

Xưa Và Nay...




Xưa chưa biết Chúa, sống hoang đàng
Sống cho dục vọng, sống thở than
Sống trong ích kỷ, và ghen ghét
Chẳng biết ơn Trời, chẳng phát ban...

Xưa chưa biết Chúa, sống chơi vơi
Sống trong buồn chán của cuộc đời
Bạn bè như chiếc ta-xi vậy
Sang thì tìm đến, khó lui thôi...

Xưa chưa biết Chúa, chẳng tương lai
Sống trong vô vọng cứ dài dài
Theo đường ma quỷ, đường tăm tối
Chống lại Ông Trời, đáng sợ thay...

Nay, tôi tin Chúa, Chúa cứu tôi
“Vực tôi thoát khỏi bến mê rồi” (1)
Kinh Thánh chính là Lời sự sáng
Soi rọi đường đi sáng rạng ngời...

Nay, tôi tin Chúa, đời thỏa vui
Cuộc đời đầy hoa trái ngọt bùi
Bình an, phước hạnh theo tôi mãi (2)
Mãi ở trong Ngài, quyết không lui...

Nay, tôi tin Chúa, có ngày mai
Đời đầy hy vọng chẳng hề phai
Sống thời thờ Chúa, và phục vụ
Chết về nhà Cha, phước láng lai...

Nầy, bạn tôi ơi, ở gần xa
Mong bạn sớm quay bước về nhà (3)
Mở lòng mình ra tin nhận Chúa
Cuộc đời vui thỏa, chẳng phôi pha...

Tháng 6/ 2021
Bình Tú Ngọc

(1): Thơ Tường Lưu
(2): Theo ý trong sách Thi-thiên, chương 23, câu 6
(3): Theo ý trong sách Lu-ca, chương 15, câu 20-24