Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1139

Bắt Chước Phao-lô Theo Chúa




"Hãy bắt chước tôi, cũng như chính mình tôi bắt chước Đấng Christ vậy." - 1 Cô-rinh-tô 11:1
"Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Ngươi hãy hết lòng, hết linh hồn, hết ý mà yêu mến Chúa, là Đức Chúa Trời ngươi." - Ma-thi-ơ 22:37
"Bởi chưng mọi điều đó xảy đến vì cớ anh em, hầu cho ân điển rải ra cách dư dật, khiến sự tạ ơn nơi nhiều người hơn cũng dư dật, mà thêm vinh hiển cho Đức Chúa Trời. Vậy nên chúng ta chẳng ngã lòng, dầu người bề ngoài hư nát, nhưng người bề trong cứ đổi mới càng ngày càng hơn." - 2 Cô-rinh-tô 4:15-16

Lời của Chúa, là Lời chân thật,
Ban cho ta, không mất tiền mua,
Nhận vào trân quý, và thưa,
Tạ ơn Chúa đã dẫn đưa ta về!

Trong Nhà Chúa, không chê trách được,
Thật bình an, trong Nước của Ngài,
Thánh Linh sửa đổi thẳng ngay,
Cho ta trong sạch, tránh sai lạc lầm!

Theo chân Chúa, thành tâm tìm kiếm,
Lời dạy khuyên, linh nghiệm cho lòng,
Công bình, chắc chắn, cậy trông,
Dù đời biến đổi, ta không sợ gì!

Những gương sáng, bước đi theo Chúa,
Như Phao-lô, ta đáng noi theo,
Vượt qua gian khó ngặt-nghèo,
Trao cho Chúa nắm tay chèo hướng đi!

Hoạn nạn chẳng gây chi phiền não,
Trong tù đày, rao báo càng hơn,
Viết thư khích lệ thêm ơn,
Giúp bao tín hữu không sờn theo Cha!

Phao-lô nói, chúng ta hãy sống,
"Bắt chước tôi," kính Chúa yêu người,
Vì ông làm đúng y Lời,
Học theo Đấng Christ một thời hiển vinh!

Phao-lô thật tràn tình yêu mến,
Luôn quan tâm, nghĩ đến mọi người,
Thỏa lòng, trông cậy, vui cười,
Biết rằng Ân Điển Nước Trời tràn dư!

Ông tha thứ, nhân từ giúp đỡ,
Trong mọi điều, có cớ tạ ơn,
Chúa đưa đến chốn cao hơn,
Kiên trì, nhẫn nhục, không sờn không lui!

Hãy bắt chước Phao-lô, bạn hỡi,
Sống vì Ngài, tấn tới mỗi ngày,
Ngợi khen Danh Thánh quyền oai,
Vui mừng theo Chúa, duy Ngài đáng theo!

(Cảm tác theo bài viết "Theo Bước Chân Ai" của Châu Sa! Chúng ta hãy bắt chước sứ đồ Phao-lô như ông bắt chước Chúa; và hết lòng, hết sức, hết ý, hết linh hồn mà theo Chúa Giê-su Christ – Đấng tự hữu, hằng hữu, yêu thương chúng ta dẫu chúng ta là những người có tội! Cảm tạ Chúa! )
Tiểu Minh Ngọc