Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1141

Đấng Tể Trị Mọi Sự




"Chẳng có sự khôn ngoan nào, sự thông minh nào, hay là mưu kế nào, mà chống địch Đức Giê-hô-va được. Ngựa sắm sửa về ngày tranh chiến; nhưng sự thắng trận thuộc về Đức Giê-hô-va" - Châm-ngôn 21:30-31

Đời này có nghĩa gì không,
Khi cơn bão đến cuồn phong phá tàn?!
Mọi điều mọi sự tiêu tan,
Còn gì mà tiếc mà bàn ai ơi?
Để lòng nhận biết Nước Trời,
Toàn năng cao cả đời đời là Cha,
Thế gian do Chúa tạo ra,
Mở lòng tin cậy để mà thỏa vui!
Duy Ngài hằng hữu mà thôi,
Thế nhân rồi cũng dần trôi phai tàn,
Duy Ngài tuyệt đối khôn ngoan,
Không ai có thể sánh ngang với Ngài!
Con người mưu kế trở xoay,
Nhưng điều thành đạt, do tay Chúa làm!
Đừng nên tính toán tham lam,
Tự mình tìm kiếm giàu sang đời này!
Một cơn giông tố thổi bay,
Cuộc đời sụp đỗ, trắng tay bất ngờ!
Khởi đầu hãy đến tôn thờ,
Xin quyền năng thánh tẩy dơ bẩn lòng,
Hết linh hết sức cậy trông,
Trọn đời theo Chúa, quyết không sợ gì!

(Viết cho bài " Đấng Tể Trị Mọi Sự")
Tiểu Minh Ngọc