Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 1147

Khoảnh Khắc Suy Tư




"Hãy ở với nhau cách nhân từ, đầy dẫy lòng thương xót, tha thứ nhau như Đức Chúa Trời đã tha thứ anh em trong Đấng Christ vậy." - Ê-phê-sô 4:32
"Chúa ôi! Chúa là thiện, sẵn tha thứ cho, Ban sự nhân từ dư dật cho những người kêu cầu cùng Chúa." – Thi-thiên 86:5
"Hãy giơ tay lên hướng về nơi thánh, và ngợi khen Đức Giê-hô-va!" - Thi-thiên 134:2
"Tôi sẽ thờ lạy hướng về đền thánh của Chúa, cảm tạ danh Chúa vì sự nhân từ và sự chân thật của Chúa; Vì Chúa đã làm cho lời Chúa được tôn cao hơn cả danh thinh Chúa." - Thi-thiên 138:2

Đời người bất chợt qua đi,
Khi ta nghĩ lại còn gì nhớ thương?

Nhớ Ngài bồng ẵm qua đường,
Những ngày vui thỏa yêu thương tràn đầy,
Nhớ Nhà của Chúa sum vầy,
Chị em cô bác ngất ngây vui cười,
Nhớ Lời Kinh Thánh đời đời,
Chúa Giê-su đã vào đời cứu ta!
Nhớ ngày Chúa Nhật vào Nhà,
Cùng nhau thờ phượng hát ca ngợi Ngài!
Nhớ thời chẳng được bắt tay,
Cầu xin dịch lệ sớm ngày qua đi!
Nhớ nhiều, cũng chẳng được gì,
Chỉ duy có Chúa toàn tri quan phòng!

Vậy thì ta hãy hết lòng,
Nhìn vào Đấng Christ, cậy trông không ngừng!
Tương lai Chúa đến, ta mừng,
Nước Trời vinh hiển, tràn ân phước lành,
Mọi người cô bác chị anh,
Gia đình con cháu an lành trong Cha!

(Có những lúc chúng ta để những chuyện nhỏ vướng bận tâm tư mà làm mất đi thời giờ quý báu… Suy đi nghĩ lại, ta nên nhân từ, hân hỷ, tha thứ, và tập trung vào Chúa, vào Lời Ngài, vào tương lai vinh hiển khi Chúa Giê-su trở lại! Hầu cho đời sống ngắn ngủi này có ý nghĩa hơn!)
Tiểu Minh Ngọc