Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 538

Đừng Lần Lữa, Ngàn Muôn Năm Tiếc Nuối




Kiến thức trên đời nầy rộng lớn
Rất bao la như biển cả khôn cùng
Thật hiếm người được hiểu biết tỏ tường
Nhiều lĩnh vực dưới trời cho thông suốt...
Chúa làm người kém Chúa Trời một chút
Đội cho người sự vinh hiển cao sang
Ban cho người quyền cai trị rõ ràng
Bắt muôn vật phục con người mãi mãi... (1)
Vì bất tuân nên con người sa bại
Sống kiêu căng, xa cách Đức Chúa Trời
Tìm khôn ngoan theo kẻ dữ mà thôi (2)
Ma đưa lối, quỷ dẫn vào lối chết...
Đức Chúa Trời, Đấng yêu thương trên hết
Ban Giê-su làm Cứu Chúa cho ta
Chết thay người trên thập giá Gô-tha
Ngài đã chết để cho ta được sống...
Dù cho người có học cao hiểu rộng
Thông thiên văn, địa lý rất đủ đầy
Không biết Chúa Giê-su ngay hôm nay
Thì tất cả đều ra vô nghĩa cả...

Một mai kia bước vào trong mồ mả
Không Giê-su thật kinh khiếp biết bao
Chết đời đời trong hỏa ngục đớn đau
Chẳng lấy chi đổi linh hồn lại được... (3)
Ngay hôm nay chính là ngày cứu rỗi
Chúa ban cho cơ hội để tin Ngài (4)
Mở lòng ra đón Chúa hỡi ai ai
Đừng lần lữa, ngàn muôn năm tiếc nuối...

Tháng 10/ 2021
Bình Tú Ngọc


(1): Theo ý trong sách Thi-thiên, chương 8, câu 5-6
(2): Theo ý trong sách Thi-thiên, chương 1, câu 1
(3): Theo ý trong sách Ma-thi-ơ, chương 16, câu 26
(4): Theo ý trong sách II Cô-rinh-tô, chương 6, câu 2