Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 44

Mẹ Tôi




Mẹ tôi trên tuổi bảy mươi,
Thân hình ốm yếu, nụ cười nếp nhăn...
Nhăn vì năm tháng khó khăn,
Nhăn vì chịu khổ, tảo tần nuôi tôi!
Xuân qua, Hạ đến đây rồi,
Tôi đi... mẹ ở, đứng ngồi ngóng trông!
Mẹ lo thổn thức trong lòng,
Lo khi xa cách theo giòng thời gian...
Lo khi nắng lá Thu vàng,
Lo Ðông tuyết phủ... ngập tràn lối đi...
Mẹ lo, thương đủ bốn thì,
Trọn mười hai tháng, tiếc chi thân mình!
Mẹ như ánh sáng bình minh,
Cho tôi tiến bước, hương trình nên danh!
Mẹ già sớm tối cũng đành,
Miễn tôi hạnh phúc, thành công trong đời...
Dù giang sơn có đổi dời,
Mẹ tôi còn đó... tình người sắc son!
----------<+>---------
Trời Cao hiểu rõ méo tròn,
Ban Tình Mẫu Tử, cho con... mẹ hiền!

Tiểu Minh Ngọc
Tuesday, April 26, 2005