Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 477

Không Hề Thay Đổi




Đức Chúa Jêsus Christ hôm qua, ngày nay, và cho đến đời đời không hề thay đổi.(Hê-bơ-rơ 13:8)

Trần gian có lắm đổi thay,
Có lắm biến chuyển, không ai suy lường.
Khi thì hạn hán tai ương,
Lúc thì bão lụt bất thường phủ vây.

Niềm tin, lối sống chuyển lay,
Văn minh, đạo đức mỗi ngày khác đi.
Truyết thuyết, luận lý theo thì,
Chú tâm vật chất, hồ nghi ơn trời.

Công nghệ ảnh hưởng mọi nơi,
“Cell phone”, “Face book” người người chú tâm.
Giữa bao giả, thật lỗi lầm,
Giữa bao gian dối, thiện tâm khó lường.

Là con dân Chúa yêu thương,
Làm sao đứng vững tứ phương bão bùng?
Quyền lực gian ác không trung, (1)
Dịch lệ, tranh chiến, chuyển rung địa cầu.

Ma quỉ ác ý thâm sâu,
Gây bao chia rẽ, nghịch nhau nhiều điều (2)
“Cộng hòa”, “Dân chủ” ai theo,
Cha con, chồng vợ thiếu điều chống nhau.

Chúa ơi, tình Chúa nhiệm mầu,
Cầm tay con vượt biển sâu sóng cồn.
Quyết không sợ hãi bồn chồn, (3)
Nắm chặt lời hứa, tâm hồn vững an.

Trần gian thay đổi vạn ngàn,
Giê-xu cố định không gian đất trời.
Quyền năng, thương xót đầy vơi,
Mãi luôn không đổi, muôn đời còn nguyên. (4)

Lòng con ước nguyện trung kiên,
Bước theo chân Chúa, không phiền nắng mưa.
Ân điển, phép lạ dư thừa.
Hồn linh mãn nguyện say sưa phước lành.

THANH HỮU
Tháng 11 năm 2021

1. Ê-phê-sô 2:2
2. Lu-ca 11:17
3. Phục-truyền Luật-lệ Ký 31:8
4. Gia-cơ 1:17