Trang Chủ :: Chia Sẻ
Thơ 19
NGUỒN SỐNG VÔ BIÊNÏ
Đừng bảo tôi đến trước mộ Ngài để khóc
Ngài không nằm đây yên nghỉ giấc ngàn thu
Ôi Giêxu, Đấng quyền oai dũng lực
Thần chết nào khuất phục được Ngài đâu.
Phục sinh rồi, Ngài cỡi trên đầu bão tố
Thổi bạt nghìn phương tuyệt vọng u buồn
Cứu chuộc hồn người thoát vòng đau khổ
Trút gánh tội trần vào vực thẳm đại dương.
Chúa phục sinh, ánh linh quang chói lọi
Nguồn sống bô biên cho đồng lúa đơm bông
Cho cây cỏ xanh tươi vươn mình phơi phới
Hy vọng tràn đầy sống động giữa cuồng phong.
Lên cao mãi như phượng hoàng chẳng mỏi
Sức sống thiêng chuyển hóa cả cuộc đời
Mây trắng trời xanh trôi vào cõi tối
Trăng sao tàn, Chúa phục hoạt hồn tôi.
Linh Cương, 1998