Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 546

Lòng Dặn Lòng Ghi Nhớ




Mùa Tạ Ơn đến rồi
Lòng cảm thấy bồi hồi
Bao gia đình đoàn tụ
Một thoáng buồn trong tôi...(1)

Mùa Tạ Ơn tuyệt vời
Để ghi nhớ tình Trời
Ban cho người mọi thứ
Cả Con Một đấy thôi... (2)

Mùa Tạ Ơn đáng yêu
Nhắc con người nhiều điều
Hưởng ơn Trời nhiều lắm
Nhớ ơn Trời, chớ kiêu...

Mùa Tạ Ơn đẹp sao
Tình Trời thật dạt dào
Bao la hơn biển rộng
Ngút ngàn hơn núi cao...

Bao mùa Tạ Ơn qua
Hội tụ nhà từng nhà
Ăn uống và vui vẻ
Ơn Chúa thì phôi pha...

Mùa Tạ Ơn năm nay
Nhắc nhau kể từ rày
Lòng dặn lòng ghi nhớ
Đừng quên ơn của Ngài...

Mùa Tạ Ơn 2021.
Bình Tú Ngọc


(1): Đã hơn 6 năm xa gia đình, con cái rồi, chưa có dịp đoàn tụ.
(2): Theo ý trong sách Rô-ma, chương 8, câu 32