Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 548

Xin Gởi Nơi Đây Một Lời Mời




Biết ơn cha mẹ đã sinh mình
Nuôi nấng, dạy bày cho đẹp xinh
Trưởng thành, khôn lớn thành gia thất
Công cha nghĩa mẹ biết bao tình... (1)

Cảm ơn thầy cô đã dạy ta
Cho ta cái chữ khai tâm ra
Hiểu biết ngày nay mình có được
Thầy cô góp phần lớn đó mà...

Cảm ơn vợ, chồng luôn ở bên
Chung bước vượt qua mọi thác ghềnh
Nắng sớm mưa chiều, hình với bóng
Gia đình đầm ấm chẳng thể quên...

Vượt trên tất cả, tạ ơn Trời
Cho con có mặt ở trên đời
Chết thế cho con trên thập tự
Được làm con Chúa thật tuyệt vời...

Mùa Lễ Tạ Ơn, xin dâng lời
Thành tâm chúc tụng Chúa Ba Ngôi
Dù con người vô ơn bạc nghĩa
Chúa vẫn nhân từ, Chúa của tôi...

Hỡi bạn thân mến ở khắp nơi
Xin gởi nơi đây một lời mời
Tạo Hóa ban ơn cho mình hưởng(2)
Mở lòng thờ phượng Chúa bạn ơi!

Mùa Tạ Ơn 2021.
Bình Tú Ngọc



(1): Ý từ câu ca dao: “Công cha như núi Thái Sơn
Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra.”

(2): Theo ý trong sách Thi-thiên, chương 103, câu 2