Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 552

Đời Bừng Sáng Từ Nay Và Mãi Mãi




Khi nhân loại đắm chìm trong tội lỗi
Chúa Giê-su được ban xuống dương trần
Thập tự kia, Chúa chấp nhận treo thân
Huyết vô tội đổ ra vì nhân thế...

Yêu tội nhân, một tình yêu không dễ
Duy Giê-su làm điều đó cho ta
Ngài sẵn sàng từ bỏ chốn ngọc ngà
Hạ mình xuống tột cùng trên thập tự...

Vì yêu ta, Ngài không hề do dự
Chết vì ta, Ngài chết thế ta rồi
Ngài yêu ta, yêu đến thế mà thôi
Tình yêu Chúa, một tình yêu vô đối...

Chúa giáng thế để ban ơn cứu rỗi
Cho con người trên khắp cả hoàn cầu
Dù bạn là ai và ở nơi đâu
Như máng cỏ mở ra, Ngài vui ngự...

Chúa đã đến chia đôi dòng lịch sử
Bởi vì Ngài là Cứu Chúa thế gian
Ai tin Ngài sẽ được hưởng Thiên đàng (1)
Đời bừng sáng từ nay và mãi mãi...

Mùa Giáng Sinh 2021!
Bình Tú Ngọc



(1): "Hãy tin Đức Chúa Giê-su, thì ngươi và cả nhà đều sẽ được cứu rỗi." (Công vụ các sứ đồ 16: 31)