Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 555

Cuộc Đời Vui Thỏa Hưởng Hồng Ân




Chúa đã giáng sinh tự thuở nào
Nơi thành Đa-vít một đêm nao
Giữa trời khuya lạnh giăng khắp lối
Sao sáng trên trời cứ lao xao...

Chúa đã giáng sinh rất lâu rồi
Nơi máng rơm khô đơn sơ thôi
Ma-ri, Giô-sép cùng Con Trẻ
Nhìn thấy lòng sao khỏi bồi hồi...

Chúa đến thế gian để viếng thăm
Con người đang vướng víu tội trần
Ngài đến tìm ta và cứu rỗi
Cả linh hồn và cả xác thân...

Chúa đến làm người để cảm thương
Mọi nỗi niềm đau người đã vương
Rồi Ngài chịu chết trên thập tự
Mở cho nhân loại một con đường... (1)

Chúa đến đã hơn hai ngàn năm
Tình yêu Thiên Chúa đẹp tuyệt trần
Nếu bạn mở lòng ra đón nhận
Cuộc đời vui thỏa hưởng hồng ân...

Mùa Giáng Sinh 2021!
Bình Tú Ngọc



(1): Theo ý trong sách Hê-bơ-rơ, chương 10, câu 19, 20