Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 560

Chúa Ngự Lòng Ta Phước Tuyệt Vời




Chúa đã thương con thật là nhiều
Giáng sinh xuống thế chỉ vì yêu
Máng cỏ đơn sơ Ngài sinh hạ
Mà con yêu Chúa chẳng bao nhiêu...

Mỗi lần dự Lễ Chúa giáng sinh
Mỗi lần suy gẫm đến chuyện tình
Chúa đã yêu con hơn trời bể
Mà con yêu Chúa cứ bập bềnh...

Chúa đã không tiếc gì với con
Yêu con, Ngài cho hết không còn(1)
Cao điểm tình yêu là thập tự
Mà con yêu Chúa chẳng sắc son...

Nghĩ đến tình yêu Chúa Giê-su
Trời rộng, rừng cây mãi nghìn thu
Không phô diễn hết tình yêu ấy(2)
Tình Trời ban tặng thật phỉ phu...

Chúa giáng sinh là một hồng ân
Vì biết con là một tội nhân
Vô phương tự cứu trong biển tội
Chúa đã vì con mà thế thân...

Xin cho con đây biết yêu Ngài
Lòng con xin Chúa ngự quản cai
Máng cỏ dù đơn sơ hèn hạ
Chúa ngự vào vinh hiển lâu dài...

Hỡi bạn của tôi ở khắp nơi
Cùng tôi chiêm nghiệm đến tình Trời
Đừng để lòng bơ vơ, trống vắng
Chúa ngự lòng ta phước tuyệt vời...

Mùa Giáng Sinh 2021!
Bình Tú Ngọc



(1): Theo ý trong sách Rô-ma, chương 8, câu 32
(2): Ý từ lời bài Thánh Ca “Tình yêu Chúa”, có đoạn:
“Dù mực tràn tuôn như biển mênh mông. Giấy trắng thay bằng cả khung trời cao. Vào rừng thu cây thay viết ghi hoài. Tất cả nhân loại cố công miệt mài; để tả thánh danh bác ái thẳm sâu. Không sao chép được hết đâu.”