Trang Chủ :: Chia Sẻ

Thơ 564

Khi Những Ngày Đông




Khi những ngày Đông đã cận kề
Chính là khi mùa Giáng Sinh về
Gió lạnh, mây giăng, trời ảm đạm
Nhớ đến tình Trời thật say mê...

Khi những ngày Đông đến với ta
Cây kia rủ lá rụng sân nhà
Nhìn đàn súc vật trong nông trại
Nhớ máng cỏ xưa, ôi thiết tha...

Khi những ngày Đông sương rơi rơi
Mọi người sắm đồ ấm nơi nơi
Nhớ Hài Nhi Thánh năm xưa ấy
Khăn nhỏ bọc quanh, lòng bồi hồi...

Mỗi mùa Đông đến, ôi nhớ sao
Tình Chúa yêu người thật ngọt ngào
Từ bỏ Thiên đàng sang tuyệt đỉnh
Xuống trần cứu tội nhân năm nao...

Mỗi mùa Đông đến, bạn nhớ không?
Yêu ta Chúa cho trái tim hồng
Yêu Chúa, bạn sẽ làm gì nhỉ?
Đón nhận tình Ngài, Chúa đang trông...

Mùa Giáng Sinh 2021!
Bình Tú Ngọc